Bài Mới

 

Thiên Chúa đã phối hợp hôn nhân của chúng con, vì thế chúng con thuộc về Chúa chứ không thuộc về mình. Thiên Chúa kết hiệp chúng con trong ‘giao ước tình yêu’. Đó là một tình yêu dâng hiến, duy nhất và bất khả phân ly. Bởi hai chữ tình yêu mà chúng con đến với nhau và gắn bó với nhau. Khi có tình yêu chân thật thì cả hai sẽ cùng nhau vượt qua muôn vàn trở ngại, đau thương và cả bao khó khăn sóng gió trên cuộc đời. Con luôn nhắc nhỡ mình và đặt câu hỏi phải làm gì để có thể yêu nhau và cùng nhau đi hết cả đời trong tình nghĩa vợ chồng?

Để vun xới tình yêu và hạnh phúc gia đình, không có con đường nào khác ngoài tình yêu trung thực, sự cảm thông và sự hi sinh. Tình yêu trong gia đình vượt ra khỏi thứ tình yêu vị kỷ, để hướng tới một tình yêu bao dung và vị tha. Điều trước hết là phải từ bỏ cái tôi: bớt chút ích kỷ, bớt chút tự do quyền lợi riêng tư; thêm một chút rộng lượng yêu thương, thêm một chút hy sinh tha thứ để hoà hợp với nhau và đạt mức trưởng thành trong đời sống hôn nhân.

 

Mỗi khi con từ bỏ ý riêng, không nghĩ đến nhu cầu và quyền lợi của mình là con đang dần để Thiên Chúa soi sáng và trợ giúp để hướng đến tình yêu dâng hiến. Đó chính là lúc Chúa đang chi phối và làm chủ đời con, đang yêu thương trong con. Nhưng thật ra, không phải lúc nào con cũng nhận thức rõ điều này. Trong đời sống hôn nhân - gia đình có rất nhiều thách đố, không ít những lần chúng con bước dẫm đạp lên nhau đến nỗi đau đớn, làm tổn thương nhau. Có lúc con cứ nghĩ là mình khổ cực, chịu thiệt thòi, chịu đựng sự trái ngược của người bạn đời. Nhưng thật ra, người bạn đời con mới là chịu đựng sự ngang ngược, khó chịu và sự ích kỷ từ con.

 

Vấn đề là con quên đặt mình trong tình cảnh của nhau, để có sự đồng cảm và thương mến nhau hơn trong những lần va chạm và sứt mẻ. Nếu con nhận thức rằng ngồi lại với nhau và với Chúa trong bầu khí giải hòa và nối kết yêu thương, bỏ những thành kiến và nghi kỵ, với tâm tình tha thiết cầu nguyện cho nhau thì vợ chồng càng biết sống cảm thông và trung thành với nhau hơn. Thật vậy, tất cả là hồng ân Chúa, nhờ ơn Chúa hướng dẫn và củng cố để con có đủ nghị lực để thắng vượt được những thử thách khó khăn trong đời sống hôn nhân.

 

Lạy Thiên Chúa Tình yêu! Xin cho con yêu mến Chúa tha thiết, cho con có lòng quyết tâm xây dựng một gia đình Công giáo qua ‘giao ước tình yêu’ mà Thiên Chúa đã kết hiệp, là động lực để con dám vượt qua tất cả để sống cho nhau, vì nhau. Xin cho con luôn biết đặt Thiên Chúa làm trọng tâm đời con và cuộc sống gia đình. Amen.

 

Anna Trần