Họ gọi Ngài và nhạo cười Ngài... “Hãy xuống khỏi thập giá đi!”... Hãy tự giải thoát bạn và hãy theo chúng ta. Bạn sẽ gặp nơi miền đất của ta những con đường thênh thang và dễ dàng… Sự thành công và tiền bạc ... Còn tôi, tôi muốn nói: “Lạy Chúa, xin Chúa cứ ở trên thánh giá đi ! Loài người vẫn còn cần dấu hiệu ấy trong khung trời của họ. Họ cần đến Chúa chứ không cần ai khác. Loài người đang đi với những giới hạn của họ, những lầm lạc và những dối trá của họ. Tên họ được ghi trên mặt nước. Nhưng Chúa là sự chiến thắng cuối cùng của chúng con trên mãnh lực của tội lỗi và sự chết. Từ nay thế gian không thể nào bôi xoá trên nền trời của mình, dấu hiệu của người bị đóng đinh. Sự gì hận thù đã gây ra, hận thù không thể xoá bỏ”.

“Hãy xuống khỏi thập giá đi”... Chúng nó la ó như thế. Còn chúng ta, chúng ta xin Ngài: “ Lạy Chúa, xin Chúa cứ ở lại trên thánh giá. Chúng con đang cần đến Chúa, chỉ cần Chúa thôi”.

Chúng tôi muốn biết có ai yêu thương chúng tôi, vẫn yêu và vẫn theo đuổi để yêu thương chúng tôi... Ngài đã chiến đấu chống Sự Sợ Hãi và Đêm Tối và Sự Chết cho chúng tôi, và Dòng Máu tuôn trào từ Trái Tim Ngài, là Nguồn Suối của Mùa Xuân muôn thuở cho thế giới. Sự Sống đã được ban cho chúng ta và sẽ không bao giờ lấy lại.

-         “Ta khát”.

Hãy lắng nghe tiếng kêu của Ngài ngoài cửa, trong thâm cung lòng bạn. Cánh cửa bạn tưởng đã đóng kín muôn đời.

Bạn đừng khinh khi chính mình. Sự khinh miệt là một thứ thuốc độc của nỗi buồn.

 “Ta thương con mãnh liệt hơn cả chính con yêu những nhơ nhớp của con”.

Ôi cuộc đời đáng thương của con người, góp lại không đầy được lòng bàn tay, nhưng dù vậy, lớn lao và quí giá biết bao đối với Ngài!

“Lạy Chúa,

Chúa biết tất cả. Tất cả mọi sự !

Và Chúa biết con nghèo nàn hơn ai hết.

Chúa biết tất cả, tất cả mọi sự !

Nhưng con có được gì.

Lạy Chúa, xin hiến dâng trọn vẹn cho Chúa ”.

*

-               Sẽ có nhiều, nhiều lắm, những tiếng gọi mời bạn, hiểm độc và tế nhị. Chúng mời bạn vào những thú vui dễ dàng. Chúng mời bạn nằn nì và dai dẳng như hận thù. Chúng theo đuổi bạn ngày đêm. “Hãy theo chúng ta, chúng ta có tất cả, quyền lực và tiền bạc”.

-               Còn tôi, tôi chỉ nói với bạn: “Hãy trung thành với nhiệm vụ của bạn, nhiệm vụ đầy gai góc của thánh giá. Hãy gìn giữ tâm hồn tự do, thứ tự do mà những tên lái buôn và những người tiền bạc không bao giờ biết được. Vận mệnh của bạn phải mua với giá đó và thế giới đang cần đến bạn”.

*

Những tiếng gọi vô ích ấy vẫn đang chế nhạo bạn, và gió sa mạc đã quét sạch chúng rồi. Và Chúa Kitô đã toàn thắng. Nếu bạn biết chiến đấu và đau khổ, bạn sẽ thắng. Hãy để vũng lầy cho những người quan trọng, họ tưởng đã chiếm hữu trần gian và điều khiển thế giới. bạn hãy leo lên dốc núi. Trên đỉnh cao ấy, Chúa đang chờ đợi bạn và bạn có thể thở được bầu khí tự do và sự sống.

Nguyên tác: Lumières sur le chemin d’éternité

Tác giả: Henri Lafourcade

Chuyển ngữ: Lm Trầm Phúc