Đây là giờ khởi hành của những chuyến đi vĩ đại. Chúng ta bỏ lại sau lưng, những con đường đất cũ, những mặt trời tàn tạ mệt mõi của những mùa đông lỗi thời... một vùng đất đang chờ đón ta nơi chân trời vinh sáng, và mùa xuân trẻ trung đang đón mời chúng ta.

Một cơn gió mãnh liệt đã nổi lên, cơn gió giải phóng chúng ta và tha nhân. Tuổi trẻ là hy sinh và xả kỷ – và luôn luôn sẵn sàng – tiền bạc chưa hoá thạch tâm hồn của họ. Họ chưa có thì giờ để trầm mình trong hưởng thụ êm đềm của trần thế; họ biết rằng mục tiêu của đời sống không phải là sống mà là tranh đấu, là kiến tạo và ca hát. Dĩ vãng không đè nặng trên lòng họ cái khối đắng cay hay nuối tiếc ân hận của nó.

Hy vọng đã mở rộng đôi cánh bao la của họ, và cuộc đời, “cái thế giới phai màu đang rút gọn hẹp hòi ấy”, chưa đủ thời gian để đập nát thân họ. Một con người còn trẻ hiểu biết, như chẳng bao giờ họ có thể hiểu, kích thước đích thực của thực tại mình và của công trình mình phải kiến tạo.

Người ta nói rằng , đây là tuổi chạy theo ảo ảnh mộng mơ. Một nhân vật của kịch sĩ Claudel đã có một  tiếng nói huy hoàng mà chúng ta có thể kiểm soát: “Và quả thật, tôi nói tuổi trẻ là thời ảo vọng; nhưng chính vì nó tưởng tượng ra những vật hoàn toàn không đẹp và không nhiều như sự thật, và chúng ta , khi về già, đều được thoát khỏi cái thất vọng ấy.”

Và tôi muốn rằng Chúa phải là mục tiêu cho cuộc hành trình của bạn, và thiên đàng, vùng đất mà phép Thánh Tẩy đã mở cho bạn vào – và trong sự thật của Ngài, bạn tự biết mình tự do. Người nào đã đóng kín thành trì trần gian không cho bạn bước vào, cũng không làm sao ngăn cản bạn bước vào thành trì của Chúa. Không một vũ lực trần gian nào có thể đạt đến cái điểm huyền bí ấy trong bạn, nơi lý trí luôn luôn tỉnh thức.

Tôi để lại cho các bạn đoạn văn của Ernest Psichari, cháu của ông Renan, một binh sĩ trẻ tuổi đã sớm ngã gục trên chiến trường.

“Maxence có một linh hồn. Chàng được sinh ra là để tin, để yêu và để hy vọng. Chàng không bao giờ nghĩ rằng Chân Lý và sự Trong Trắng của tâm hồn chỉ là những tiếng nói vô nghĩa, không nền tảng gì cả. Chàng được sinh ra  là để tin và hy vọng. Chàng có một linh hồn không phải để hồ nghi, hay phạm thánh hay uất giận.”