Bạn có nghe thấy tiếng gào thét trên đồi ấy không? Tiếng thét gào duy nhất trên quả đất nầy và trong suốt bao thế kỷ. Tiếng gào thét thật dài, đau thương trong trời chiều thống khổ. Tiếng gào thét làm vỡ tan những núi đá và tâm hồn mở rộng, đã lay chuyển những con người đang vui chơi sung sướng và đánh thức những người trong hầm mộ – làm rung chuyển thế giới và đem đến sự thứ tha – Như một bức tường thành đang xiêu đổ và THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH đang mở rộng trước mặt bạn – như tiếng rừng đang cháy – rừng rậm của hung tàn, của khờ dại và hận thù. Tiếng gào thét ấy đã vang dội qua bao thế kỷ. Không dãy núi nào ngăn cản được nó – những dãy núi của vô lo, của phản bội hay của tội ác. Bạn đóng cửa cũng vô hiệu – Tiếng thét ấy sẽ theo bạn vào miền đất âm u xa vời nhất – vào thâm sâu của tâm hồn khắc khoải và đầy chối từ của bạn – Đó là tiếng hát của sự chết đang hấp hối, đó là tiếng hát của sự sống đang khải hoàn, đó là một tiếng hát của chiến thắng, tiếng hát tuyệt hảo nhất, thanh trong nhất có thể vang lên đến trời, êm đềm hơn cả ngọn gió nhẹ ban sáng, tiếng hát của hy vọng vô biên, bền bĩ như biển cả. Nó kêu gọi và chữa lành con người mà tâm hồn bị toe toét và ngày sống ngục tù. Nó tập trung đám rước, nó trao về Cha những đứa con của Ngài. Đó là Chúa của bạn đang hấp hối trên thập tự.

*

Bạn có nghe tiếng thét gào ấy trên tất cả những đỉnh núi, nơi con người đang đau khổ và dẫy chết không? Tiếng gào đã đi vào những bệnh viện, trong những ngục tù chật ních những người, trên những chiến tuyến đầy những người hấp hối đang rên siết, trong những đô thị nguy nga vui sướng nơi bao nhiêu linh hồn đang hư mất, trong tâm hồn tội nhân, quá cô đơn vì vắng bóng Chúa mình, đang thoi thóp vì con tim lỗi nhịp, trong gia đình bất thuận đang che đậy vết thương của mình sau những màn vén khéo, trong dân gian đang luống công chờ đợi Tin Mừng... Như một con sông đưa về đại dương một giọt nước mắt, tiếng gào ấy đã thâu lượm tất cả khổ đau, than vãn, hơi thở cuối cùng, để đem về cho Chúa.

*

Hỡi bạn đang đau khổ, bạn có biết tiếng rên siết đau thương của bạn, nhờ Ngài đã trở nên một tiếng hát êm đềm, một tiếng hát khải hoàn và bình an không? Tiếng hát đã nâng đỡ những người bị đè bẹp trong thế giới, những người thất vọng và qui tụ những người hư mất. Chính bạn là người đang dìu dẫn bước đi yếu ớt của cụ già không biết đường về nhà mình và nâng đỡ đứa con hoang trên đường về. Đau khổ của bạn đã phá đổ những bức tường thù hận và mở cửa Kinh Thành Hoà Bình. Chính Chúa Giêsu đang rên siết trong bạn, và trong bạn, Chúa Giêsu đang hát lên tiếng hát vô biên khắc khoải và vui tươi của Ngài. Bạn hãy phú giao trong tay Cha với tất cả âu yếm và kính trọng như Ngài đã làm.

*

Bạn có nghe thấy tiếng gào thét trên đỉnh đồi đó không ?...

Nguyên tác: Lumières sur le chemin d’éternité

Tác giả: Henri Lafourcade

Chuyển ngữ: Lm Trầm Phúc