Nhiều người tranh đấu cực nhọc trong tất cả các vận động trường của thế giới, trong các học đường, văn phòng và trên khắp các chiến trường.

Họ muốn kiến tạo vương quốc loài người hay chỉ cần đạt đến một địa vị. Họ đạt được phần thưởng đấy, đôi lúc huy hoàng thật, nhưng luôn là chóng qua, đúng theo kích thước con người. Những tên đầy ấp danh tiếng chỉ còn là một chữ nhỏ, không mặt mũi, trong những sách lịch sử hay trên những bản tên đường phố.

Chính tâm hồn bạn là một vận động trường nơi bạn phải ra sức phấn đấu. Con người rất xa lạ với chính mình, mất cả nhân vị, bị hoen ố trong tâm hồn bất tử của mình.

Vấn đề then chốt là tự giác chân thành , bứng gốc “con người cũ”  và mở toang hai cánh cửa, cửa đế vương hẹp hòi đen tối và loè sáng cho Chúa đến.

Trần gian chính là vận động trường của bạn. Bạn phải biến trần gian nầy thành vương quốc của Chúa. Trong chúng ta, người hèn mạt nhất cũng có thể là một người thợ của công bằng, của bình an, của tự do. Nhờ người ấy, khuôn mặt Chúa Giêsu sáng lên và tiếng nói của Ngài đến đánh thức các tâm hồn.

Vui biết bao khi biết mình đang ở trong quân ngũ hòa bình của Chúa! Đoàn quân chỉ dùng khí giới là thanh bần, trong sạch, tình yêu Chúa đích thực và tình yêu anh em. Cuộc chiến đang tiếp tục, trên ghế nhà trường hay nơi chiến tuyến, trong hiu quạnh hay trong thị thành đông đúc, nhộn nhịp trong các dân tộc toàn thế giới và trong những quốc gia bên kia bức màn sắt, nơi bao nhiêu tâm hồn bị chà đạp, nơi bao nhiêu thân con người rơi không tiếng động trên bãi cát hận thù.

Thiên Chúa chính là chủ đích của cuộc chiến. Chỉ có Ngài mới lấp đầy quả tim con người. “Chúa đã tác tạo chúng con cho Chúa, và tâm hồn chúng con luôn luôn xao xuyến cho đến khi được an nghỉ trong Chúa”. Chính Ngài là Đấng tôi đeo đuổi trong công việc của tôi, những thất bại và thành công của tôi, qua những vui buồn và khốn khổ dai dẳng của tôi. Chỉ có Ngài mới ân thưởng tôi và Chúa không là một bông hoa héo tàn trước hơi thở  của tử thần.

 

Nguyên tác: Lumières sur le chemin d’éternité

Tác giả: Henri Lafourcade

Chuyển ngữ: Lm Trầm Phúc