Có một giờ nào đó trong cuộc đời, chúng ta nhìn chính mình và tất cả cuộc đời chúng ta với cái nhìn hết sức sáng suốt. Như một tia chớp làm xuất hiện một khuôn mặt quá khứ hay như sương mù vụt tan biến do một bàn tay thần diệu và bí mật nào đó – và chúng ta thấy xuất hiện một khung cảnh điêu tàn đau thương. Lúc ấy, đừng để cho tâm hồn bạn vội hoài nghi. Chớ gì tia nhìn sáng suốt ấy đem đến cho tâm hồn bạn sự êm đềm của Chúa.

- Bạn là con chim trời bị thương mà không biết hướng về tổ. Cha trên trời đã nắm bạn trong lòng bàn tay, siết chặt bạn để nghe thổn thức con tim rướm máu.

- Và đúng thế, chúng ta chỉ là những tạo vật chóng qua. Những ngày sống tàn lụn nhanh chóng hơn mây trời trên đỉnh núi. Nhưng chúng ta là con của Ngài và trong mạch máu tâm hồn ta lưu chuyển một sức sống muôn đời.

“Lạy Cha chúng con”, những tiếng hát của con tim bạn xuyên thấu trời xanh và làm rung động con tim của Chúa.

- Vũ trụ bao la và bạn là nỗi lo lắng nhất của Ngài, con chiên duy nhất của Người Nghèo trên hết mọi người nghèo .

- Ngài lắng nghe tiếng bạn và Ngài đã buộc vũ trụ im lặng để nghe tiếng ấy – Bạn là con người tội lỗi và bạn biết sa mạc nào đã làm chân bạn rướm máu “và …  những con ruồi đứng yên trên vết thương”… Phải ở trong tình trạng ấy, bạn mới biết kêu lên: “Lạy Chúa, xin hãy cứu lấy con cho khỏi nanh vuốt của chính con, con chỉ là một con người khốn nạn.” Chúa không nhờm gớm như ta, đã đến trong bạn và đã xây dựng một mái nhà mới. Ngài muốn bạn yêu Ngài trong tình trạng khốn cùng của bạn, trong lúc sôi nồng cũng như trong khô lạnh. “Nếu con đợi lúc con hoàn hảo mới yêu Cha, con sẽ không bao giờ yêu Cha đâu.” Chúng ta chỉ cần bước một bước đầu tiên thật đơn giản để đi đến một vùng đất mới – Chỉ cần nắm lấy hòn đá bị hất hủi đó trong bùn đất lầy lội trên nẽo đường chúng ta đi…

- Ai đủ khiêm nhường để chấp nhận đi xuống con đường sâu thẳm của tâm hồn mình, sẽ nhìn thấy tỏ tường khuôn mặt đáng yêu của Chúa mình và thấy bùng lên một ước vọng vươn cao.

Người ấy sẽ lặp lại lời nguyện của thánh Âu-tinh:

“Lạy Chúa,

Xin cho con sức lực để tìm Chúa,

Chúa là Đấng đã đi tìm con,

Xin cho con luôn luôn nhớ đến Chúa,

hiểu ý Chúa,

và yêu mến Chúa.”

Tâm hồn ta mãi mãi là con chim trời gãy cánh phiêu bạt chỉ an nghỉ khi tìm thấy lòng nhân từ của Chúa …

Nguyên tác: Lumières sur le chemin d’éternité

Tác giả: Henri Lafourcade

Chuyển ngữ: Lm Trầm Phúc